Kết quả tìm kiếm cho "Huỳnh Tuấn Anh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2260
Tôi muốn kể câu chuyện về tình cảm của đoàn viên, thanh niên từ nhiều địa phương trong cả nước cùng gửi gắm về vùng biên giới An Giang, dựng nên những căn nhà đầy nhiệt huyết của sức trẻ.
Từ năm 2017 đến nay, mô hình Câu lạc bộ Cựu chiến binh giáo dục học đường xã Bình Giang giúp hàng ngàn lượt học sinh đến lớp an toàn. Không dừng lại ở đó, cựu chiến binh còn tuyên truyền, bồi dưỡng ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh.
Qua gần 17 năm triển khai thực hiện, bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đã thực sự trở thành chính sách an sinh, điểm tựa vững chắc đối với người lao động tự do. Tham gia BHXH tự nguyện, người dân ngày càng được gia tăng quyền lợi, giúp bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống khi tuổi già.
Ngày 9/9, nhiều xã, phường của tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.
Kỷ cương trong giáo dục từ lâu được xem là nền tảng của chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hiểu kỷ cương chủ yếu gắn với kỷ luật: Nội quy, quy định, xử phạt. Cách tiếp cận này cần thiết, nhưng chưa đủ.
Ngày 8/9, cụm thi đua số 2 và cụm thi đua số 5 (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2025, trong đó kết quả nổi bật là các đồn biên phòng đã bắt, xử lý gần 300 vụ vi phạm, thu giữ số lượng lớn vàng, ma túy, thuốc lá…
Mùa Vu Lan là thời điểm mọi người tìm về những giá trị an yên, bày tỏ lòng hiếu đạo đến cha mẹ. Đâu đó trong cuộc sống, chúng ta bắt gặp những khoảnh khắc mà với họ mỗi ngày đều là Vu Lan báo hiếu.
Một bữa cơm giản dị nhưng chan chứa tình đất, tình người vừa diễn ra tại Hội quán lúa mùa Tư Việt, xã Châu Thành (tỉnh An Giang). Ở đó, hạt gạo, con cá, mớ rau… vốn quen thuộc trong đời sống nông dân, qua bàn tay chế biến của đầu bếp Thạch Thiên đã trở thành những món ăn độc đáo, trọn vẹn thông điệp: “Sạch từ ruộng đồng đến bàn ăn”.
Hai người nuôi dưỡng đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi khi mới vài tháng tuổi. Giờ đây, Vũ đã thành chàng trai 18, được tuyển thẳng vào Trường đại học Sư phạm TP.HCM vì xuất sắc.
Với “Tiệm Sách cũ giá rẻ nhà Manh”, chị Huỳnh Kim Ngân, ngụ phường Long Xuyên đã khởi nghiệp và vượt qua khó khăn từ những cuốn sách cũ nhuốm màu thời gian.
Khi cả nước hân hoan chào đón năm học mới, ở một góc nhỏ của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, một năm học mới cũng đã bắt đầu mang theo niềm vui và hy vọng cho các “chiến binh nhí.”
Bà M. (75 tuổi) có tiền căn tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, bệnh mạch vành và đã đặt stent. Tuy nhiên bà không đi khám định kỳ mà mua thuốc theo toa cũ, uống đều đặn 1 năm qua.